Trích:
Sunstar viết
Bác Hổ già ơi , bác cho cháu xin số phone của bác để ĐN và QN ta thống nhất chốt kế hoạch luôn  ! Còn mỗi lịch của bác là chúng em chưa biết thế nào ạ . Ví dụ như : bác đi bằng gì ra ĐN , bác đón đoàn HN , SG rồi về luôn QN hay ở lại ĐN chơi hôm sau mới vào QN ..v...v.. nói ra đây thì nhiều quá  .
Bác cho SS số phone nhé ! SS sẽ liên hệ với bác  !
|
Lịch của Hổ già đây:
Trích:
Old Tiger viết
Sáng 13.12: Đi từ Đà Nẵng vào Dung Quất, nghỉ ngơi và gặp đại diện Lãnh đạo của Ban QLDA, sau đó tham quan công trường bao gồm thăm mặt bằng chính của NM với các phân xưởng công nghệ, thăm Khu bể chứa dầu thô, đi dọc tuyến ống sản phẩm dài 7km đến khu bể chứa sản phẩm, dừng lại vài phút để ngắm, sau đó ra Cảng xuất sản phẩm và Đê chắn sóng.
Trưa 13.12: Ghé qua thăm Vạn Tường để biết thành phố trực thuộc xã là như thế nào, ăn cơm trưa tại đây.
Chiều: Trên đường về Quảng Ngãi ghé thăm Sơn Mỹ, lên núi Thiên Ấn.
Về khách sạn nhận phòng tắm rửa.
Tối: "Giao lưu" với một số ACE của NMLD. Đọ rượu với "Tửu cô cầu bại".
Đêm: Ngủ.
Sáng 14.11 Quay ra ĐN, Trên đường ghé qua Hội An, và nếu còn sức mời các bác thăm Ngũ Hành Sơn.
Các bác thấy như thế được không? Tùy các bác, nhưng gì thì gì nhất định phải ở lại Quảng Ngãi 1 đêm.
Như em đã nói, chiều 11.12 em sẽ ra Đà Nẵng để rước các bác. Sẽ có đầy đủ quay phim, chụp ảnh để truyền hình trực tiếp từng bước chân của các bác tại miền Trung qua vệ tinh để các mem khác của NNN không thể đi chuyến này theo rõi ... thèm và hối tiếc vì đã không tham gia  .
|
Kế hoạch của Hổ già là như vậy.
Thời gian ở Dung Quất - Quảng Ngãi chắc không có gì thay đổi. Riêng ngày 12.12 tại ĐN (trước khi vào Dung Quất) một số các bác muốn đi Hội An, một số lại muốn thưởng thức mây trời núi non tại Bà Nà (đi trong ngày). Vậy đề nghị các bác 2 quan khu Bắc Nam quyết ngay đi đâu và các bác ở ĐN xem phương án nào là khả thi.
Theo tôi, nếu đi được Bà Nà trong ngày là hay nhất. Hội An - Non Nước thì để hôm trên đường từ Quảng Ngãi ra ghé luôn (Dù biết rằng đi nhiều thế rất mệt, nhưng anh em mình phải cố động viên các bác SG - HN nhé, hí hí chẳng mấy khi).
@ Sunstar: Có lẽ tớ đi ra ĐN bằng... chân thôi, hì hì, chứ biết đi bằng gì?