Tớ không ở khu bị ngập nước, nhưng muốn về nhà thì phải đi qua khu bị ngập nước do triều cường

. Cứ đều đặn 1 tháng 2 lần: ngày 1 và ngày Rằm hàng tháng (Âm lịch ấy) là nước lên. Nhưng chỉ những đợt triều cường lớn, được các cơ quan báo đài "dự báo" như mấy hôm nay thì mới phải lội thật sự. Tuy vậy cũng chưa thấm gì so với những ngày gian khổ vừa rồi mà Hà Nội phải chịu đựng, bằng chứng là tớ đi xe tay ga, mà vẫn lội qua ào ào, không bị chết máy

.
Cả nhà thông cảm là không thể có ảnh phóng sự được, dù rất muốn tác nghiệp nhưng lúc đó còn phải tập trung tinh thần để vượt qua chỗ ngập nước, làm sao cho khỏi chết máy xe nên em bótay.com!!!