Em xin chia sẻ cảm nghĩ của các bác Dinhtuhuong và bác Hungson. Em nghĩ vấn đề mà các bác nói đến là vấn đề hình thức thôi, nhưng em nghĩ nó cũng khá quan trọng ạ. Giống như là mình về nhà mới, biết là đẹp hơn hay tiện nghi hơn, nhưng dù sao nó cũng chưa thể cho mình cái cảm giác thân quen của túp lều cũ, bác Dinhtuhuong cảm thấy giống như thế có phải không ạ? Còn bác Hungson thì chắc không lo nhà mình bẩn thỉu bừa bộn mà là thấy không vui lắm vì nhà mình lại trang trí màu sơn giống nhiều nhà hàng xóm, mà trong chỗ hàng xóm ấy có cả người không tốt, em chắc vậy phải không bác?
Vậy nên bác Hungmgmi ơi, xây nhà tốn kém thì đã cố xây xong rồi, có mấy thùng sơn thôi thì mình sơn một lượt, vậy là bác Hungson thấy ngay sự khác biệt, rồi ít hôm nữa bác Dinhtuhuong thấy thân quen hơn, vậy chắc là ổn có đúng không ạ?
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xem và nghe, Vẫn còn mãi nhớ - xem và nghe
|