Với tình yêu và hướng về Hà nội, những ngày này, đọc báo, coi mạng và trên trang này, thấy sao mà chua sót.
Dù các bác Phanhoamay,Hongducanh,Phuongnn,Catograph, Rung bach duong, Cá măng.. vẫn rất lạc quan nhưng đau quá phải không?
Khi sự cố xảy ra, là phó thường dân như tớ cũng đã nghĩ tới việc đưa lực lượng vũ trang tới giải tỏa ách tắc các tuyến đường chính, đưa stex nước sạch, nhà vệ sinh công cộng .. đến khu vực ngập lụt, mở kho lương thực dự trữ…thế mà!!!
Xem ảnh trận lụt, tớ chẳng thấy bóng dáng “ anh hùng Núp “ nào cả, rồi các xe tải chuyên đi thu gom xe máy vi phạm đâu nhỉ? Tối qua coi TV mới thấy Quận đội Hoàng mai mang xuồng xuống giúp dân.
Có lẽ các sếp bận, bận họp, bận đủ thứ…Hay là không có quyền?
Rồi tại vì. ( mà sao dân mình quen tại vì thế nhỉ )
Quy hoạch chưa đồng bộ vì thiếu tiền!!! Chẳng lẽ các bà nội trợ không thu vén được trong đồng lương còm cõi của ông chồng? Thợ may giỏi sẽ làm được gì đó từ cái áo cũ.
Dự báo TT sai!!! Đã dự báo thì có bao giờ đúng đâu. Làm mấy chiến sĩ ấy vội kêu ngay: Sài gòn sẽ có mưa to và rất to. Thế mà lại chẳng có mưa. Báo hại, tớ mất tiêu mấy chầu nhậu. Các chiến sĩ tham mưu khác đâu nhỉ??.
Dân ỉ lại? Được dân dựa vô thì còn gì bằng. Về việc này cư dân mạng nói quá nhiều rồi.
…
Hà nội của ta, nơi tập trung mọi tinh hoa của cả nước ( các sếp đều có bằng cấp hơi bị to)..qua 1 trận lụt đã thể hiện tất cả. Lại tốn tiền để các Ban, Ngành đi tham quan học hỏi đây.
Nhưng cũng phải công nhận các Đ/c ấy thật dũng cảm - Đến giờ này chưa thấy có ai xin từ chức.
|