View Single Post
  #62  
Cũ 07-11-2008, 12:06
Huonghongvang's Avatar
Huonghongvang Huonghongvang is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jul 2008
Bài viết: 504
Cảm ơn: 1,518
Được cảm ơn 2,682 lần trong 465 bài đăng
Default

Trích:
rung_bach_duong viết Xem bài viết
Đến hôm nay trận úng HN qua rồi tớ mới dám kể lại chuyện thời xưa Bác Phương ạ, trong đời tớ đã được chứng kiến cảnh diễn tập thật rồi. Đó là trận lụt năm 1971, không biết bác nào trong forum mình đã trải qua trận lụt năm 1971 dơ tay với. Đó là trận đại hồng thủy kinh hoàng. Ngày ấy tớ còn nhỏ nhưng vẫn còn nhớ như in. Khi có tiếng còi báo động vỡ đê, cả thành phố náo loạn mặc dù đã được chuẩn bị tinh thần sẵn (thành phố của tớ được sông Thái bình bao quanh - đây là một nhánh lớn của sông Hồng). Trong nháy mắt cả thành phố ngập chìm biển nước, đồ đạc bị nước cuốn phăng. Trong trái tim non nớt của trẻ con nghẹt thở, cứ nghĩ mình sắp sửa chết đuối vì nước (giống như năm 1972 khi có bom nổ ngay gần nhà, bố mẹ đi làm, nằm trốn dưới gầm giường rên hừ hừ nghĩ mình sẽ chết vì bom ). Phố phường biến thành sông với mức nước hơn 2m. Ngày ấy một số nhà thì di tán lên tầng 2, còn đa phần nhân dân TP phải chạy lên đê tránh lũ. Biết bao ngày cảnh màn trời chiếu đất, hình như mất hơn tháng thì phải. Ngày ấy không có hố xí tự hoại như bây giờ, nước bẩn vô cùng nhưng vẫn phải múc lên để ăn, rồi lại thải ngược xuống đó. Tổ khu phố phải đi thuyền đến từng hộ phát phèn chua để đánh nước, máy bay thả bánh mỳ xuống để cứu đói (ngày ấy chưa có mỳ tôm). Kỷ lục hàng tháng trời không tắm giặt gì cả, đúng theo kiểu như các cụ nói "ăn lông ở lỗ" các bác ạ. Đến khi nước rút dần bọn trẻ con thì sướng lắm, trốn các phụ huynh đi lội, đi vầy nước, bắt cá, úp cá ... Cá len lỏi vào nhà, vào sân, bơi tung tăng khắp thành phố ... Đúng là nhất thủy, nhì hỏa, thứ ba mới là ngoại xâm, sợ thật ...
Mình không thể quên được năm 1971 nước sông Hồng lên rất to, phố Giảng Võ nhà mình hai bên đường những tảng đất và bao tải đất chất cao như bức tường thành để chờ xe tải chuyển đi đắp đê (lúc đó phố Giảng Võ vẫn là một đường chứ chưa phải đường đôi như bây giờ) suốt ngày đêm mấy vạn người thay nhau lao động đào lấy đất đắp đê, loa phát thanh suốt ngày từ chỉ huy đến ca hát động viên (cái hồ Giảng Võ có là do đào lấy đất chống lụt năm 1971 đấy). Sau đó để cứu Thủ đô khộng bị ngập nên đã phân lũ về một số nơi và Hải Dương quê nội của mình đã bị ngập lụt mà sau đó về thăm nhà họ hàng thấy dù đã quét vôi lại nhưng trên tường gần sát mái vẫn còn "ngấn" do bị lụt để lại.
Không biết nhà các bác vừa rồi bị ngập nước đã rút hết chưa? Khổ thật đấy. Mong các bác sớm ổn định nhà cửa, cuộc sống.
Đúng là "thiên tai" rồi mới đến "địch họa". Nhất thủy, nhì hỏa, ba trộm cướp (đạo) và thứ tư mới là giặc ngoại xâm (tặc).
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Tanhia (07-11-2008)