View Single Post
  #56  
Cũ 07-11-2008, 00:24
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Có hongducanh chứng kiến từ đầu đến cuối trận lụt năm 1971. Quê ngoại tôi bờ bắc sông Đuống, thuộc xã Công Đình - huyện Gia Lâm (lúc bấy giờ). Cả một phần của huyện mênh mông chỉ có nước với trời!.
Bác RungBachDuong đã nói rồi - còn quê tôi sau khi nước rút, để lại trên cánh đồng toàn cát với phù sa, rộng mênh mông. Cái tổn thất lớn nhất cho quê tôi là : Lớp cát mới cao hơn trước tới hơn một mét, ruộng vườn mất sạch, hơn thế nữa, mọi người chỉ chăm chú vào việc khôi phục lại sản xuất. Đến gần Tết Nguyên Đán - tảo mộ ! Mồ mả gần như không ai xác định được! Vì trong làng khi chôn cất không có bia !.
Như vậy Ông, bà ngọai tôi cũng không tìm thấy!, ngay như ông bác anh mẹ tôi mất hồi năm 1968 cũng mất tích luôn.
Ngày ấy còn lạc hậu chẳng trách được ai, có chăng chỉ trách cái ông Khí tượng thủy văn:
" Khí tượng báo nắng thì mưa!
Đến khi báo bão thì chưa có gì!".

Ngày nay khác lắm rồi mà vẫn buồn quá các bác nhỉ?
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
daquen (07-11-2008), Tanhia (07-11-2008), Thao vietnam (07-11-2008), virus (07-11-2008)