Trận lụt 1971 mà RBD kể là 1 trong những thảm họa lớn nhất thế giới thế kỷ 20, về phương diện "lụt" nó có thể sánh ngang trận lụt ở Trung Quốc năm 1931 do sông Dương Tử gây nên. Năm đó mình ở Hà Nội nên không được chứng kiến quang cảnh như RBD thấy, chỉ có thể đứng trên đê sông Hồng nhìn nước mấp mé mặt đê mà rùng rợn. Cũng may dịp đó Mỹ đang ngừng ném bom. Nếu nhà Hungmgmi đã đến ở chỗ hiện tại có lẽ thấm thía chẳng kém gì RBD.
Đợt mưa ngập năm 1984 cũng lớn nhưng không sánh được với đợt ngập lụt những ngày qua ở Hà Nội
__________________
Thay đổi nội dung bởi: TLV, 06-11-2008 thời gian gửi bài 23:20
|