Trích:
virus viết
Rất cảm ơn ý kiến đóng góp của bác. Vấn đề mà bác nói ở trên, hay còn gọi là "Việt hóa diễn đàn" em và một bạn nữa đang tiến hành làm dần dần.
...
Em sẽ cố gắng dần dần Việt hóa, để forum chúng ta hoàn toàn là tiếng Việt.
|
Bác
Virus àh, nghe bác cắt nghĩa em thấy vui rồi! Vậy là các bác cũng khá vất vả với ngôi nhà chung NNN. Chân thành cám ơn bác
Virus.
Trích:
Thao vietnam viết
Ý kiến của bạn chính đáng thôi nhưng quá khó thực hiện. Cư dân mạng tồn tại trên nền của công nghệ thông tin, là thứ gắn liền với tiếng Anh như hình với bóng, nói không dùng tiếng Anh ở đây khác nào bảo viết văn mà không được dùng từ tiếng Việt gốc Hán. Tóm lại đó là điều không thể.
Mà tôi thấy không biết tiếng Anh cũng có sao đâu nhỉ, nhiều thành viên ở đây chỉ biết có mỗi tiếng Việt thôi mà. Bạn đã biết tiếng Nga mà học thêm một chút tiếng Anh cũng giống như từ ăn khoai sắn chuyển sang ăn cơm vậy thôi, ngon lành thôi.
|
Cả như bác
Thao nói thì em thực sự thất vọng! Như vậy thì cánh già và lạc hậu như em hết hẳn cơ hội làm "Cư dân mạng tồn tại trên nền của công nghệ thông tin" hiện đại?!... Sự thật hiển nhiên về nhiều yếu tố: thời gian, sự phân tâm, cùng quy luật tất yếu là sự "lão hóa" cúa "cái thủ", dù rằng thời trẻ có thông minh đến đâu đi chăng nữa!,... đó là những lý do mà bọn em không dễ dàng "ngồi thiền" để nhồi vào "cái đầu" đã "hết dat" theo kiểu "... thêm một chút tiếng Anh cũng giống như từ ăn khoai sắn chuyển sang ăn cơm... ", khó lắm bác ạ.
Em không giấu "dốt" nên đã từng "than thở" về điểm yếu "bất khả kháng" của mình ở chủ đề
"chúc mừng-chia sẻ-giúp đỡ" để xin được "chia sẻ -giúp đỡ" rồi mà!.. (xin phép trích lại ạ...)
Trích:
motcoi.di_ve viết
...
...Em chỉ được tiếp xúc sơ sơ với tiếng Nga từ khi là học trò phổ thông. Khi đó ở các đa số trường PT, ngoại ngữ chủ yếu là tiếng Nga và cũng chỉ là môn phụ. Bởi vậy tiếng Nga em có thể “bập bẹ” đôi chút, với tiếng Anh thì em hoàn toàn “mù tịt”! …Rồi cái thời bọn em học qua ĐH, máy tính cá nhân (thường quen gọi là máy “vi tính” ) còn chưa xuất hiện (thời bọn em “quê” vậy đó!!!). Vì thế cho nên về kiến thức “tin học”, mỗi khi gặp công việc bắt buộc cần phải biết (về phần nào đó) để hoàn thành công việc, thì khi đó em mới lại “lọ mọ” tìm sách và tự “lần mò”,… Bây giờ thì công việc bận rộn, lại “qua lứa nhỡ thì” rồi, ít có điều kiện học, mà có học cũng không có vào. Vì vậy về kiến thức tin học của em là chỉ ở mức độ “i…tờ…” . ...
|
May nhờ có bác
Virus, bác
Sunny, và
Bờm-em, cùng mọi người khác "tôt bụng" đã "hâm nóng" lại hy vọng cho em!
_________________________
Chúc các bác khỏe hạnh phúc và thành đạt!
Старик - Топорный Садовник

Lão Làm vườn thô kệch
Tạm xa NNN để vào "vụ mùa" cao điểm.