Trích:
|
"Giọt nghĩ cho nước Nga đã bị " tổ chác" có lẽ vì định " nói xấu nước Nga một tí nhân sự việc chợt nhớ ... đấy mà . ( ấy mà không hẳn thế đâu ) nước Nga cũng có nét đẹp đấy chứ ... _ hình như mình có vừa viết xong như thế "
|
Đây là đoạn văn tôi đã từng viết sau khi bị " đá văng" khỏi 3N . Tôi nghĩ đoạn văn này không đến nỗi Ban Điều Hành 3N hay là Mod xóa đi và ghi lý do " đả đảo sự quá khích " chứ ?
- 1/ Lý do tôi cảm ơn Nina xóa đi đoạn văn là do cái PM của người bạn kia viết cho tôi , trong đó người ấy đưa lại toàn bộ bài người đó trích đoạn câu tôi viết " và có viết trả lời trong bài người đó viết . Vì đang trả lời PM thì tôi lại bị " đá ra " mà tôi thì không thích dùng hai chữ " đá ra" nữa nên xử dụng tiếp hai chữ gọi là "tổ trác" (sau bài viết đó đã gây cho bác HungMGMI, hỏi sao tôi thích dùng hai chữ " tổ trác" . ) Tôi P/s : "cảm ơn Nina đã xóa đoạn văn trên không cần thiết ấy và người đó " cũng với dụng ý là thôi thì tránh đi câu chữ viết trong lúc bức xúc vì bị mất bài . Khỏi giải thích dài dòng trong khi chưa viết lại " giọt nghĩ với nước Nga " Chỉ có thế thôi .
- 2/ ( Bài tùy bút tôi đã hoàn tất hôm nay cũng đã đưa lên và cái yêu ghét của tôi rõ rệt)
- khi bị mất bài tôi bức xúc đã dùng chữ " nói xấu nước Nga một tí " _ đó là sự cướp bóc, của đám thanh niên đầu trọc Nga, là của CA Nga dành cho người Việt .
và câu kế tiếp trong ngoặc ( ấy mà không hẳn thế đâu ) Nước Nga cũng có net đẹp đó chứ " _ là tôi nói về tình cảm của tôi nhớ nước Nga, thiên nhiên Nga là giọt nghĩ con tôi dành cho nước Nga, con người Nga và nền văn hóa giáo dục Nga
Tôi không dè rằng đoạn văn mà tôi quote trên đây ( đã xóa ấy ) lại bị cho là quá khích và ghi lỗi là " đả đảo sư quá khích " Ngạc nhiên luôn đó. Có quá đáng, hay là cá nhân khi dành cho tôi câu đó không vậy ?
- 3/Nina chưa bao giờ viết PM cho tôi
" P/s " ở dưới : ( dạng viết tắt của hai chữ " ghi chú " khi muốn viết thêm điều gì sau bài viết chứ không phải là PM _ "thư riêng", " tin nhắn" dùng theo nghĩa của các website ) nên Nina không thể trả lời Sunny là đã PM được .
Nếu như xóa đoạn văn với lý do " đả đảo sự khiêu khích" thì Ban Điều Hành nên xem lại và cũng nên dùng chữ lại cho đúng và phải viết bằng chữ Việt . Vì đoạn văn tôi viết cũng là tiếng Việt chứ không phải tiếng Nga .
-4/ " Tổ trác" ngoài nghĩa là " tổ" không "độ" cho nữa còn có nghĩa nói thông thường mỗi khi gặp một việc gì bị " cụt hứng "
( đoạn truyện ngắn BZ đưa lên là một ví dụ, vì người phụ nữ kia muốn chồng tránh cuộc nhậu nhưng ai dè lại vẫn bị ông chồng lôi vào cuộc nhậu mà nghĩa của Nam khi nói đó là ' hủ hèm " ( say sưa tối ngày )
Người Bắc trong đoạn truyện BZ đưa lên đó sẽ không dùng chữ " tổ trác" mà dùng " tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa " .
Hay nói một cách khác đó là không được như ý muốn, tưởng là được mà không được
P/s :
Tôi thật không có ông tổ máy tính độ cho vì thế mà bị mất biến cái cảm xúc khi viết giọt nghĩ chỉ có thế thôi tôi nói là " tổ trác"
Câu chữ tôi đưa ra rất rõ ràng chỉ có mọi người thích lấy nó làm quan trọng và hễ có câu " nói xấu nước Nga " thì cho là quá khích ư ? tiếc cho giọt nghĩ của mọi người đấy . Tôi nói " xấu" thật không đúng ư ?
Bạn cứ đi Nga đi ... không có nơi nào cửa khẩu trên thế giới lại dành cho người Việt ở Nga một cái " ưu ái hạch hỏi" ( à chữ ưu ái là tôi nói mỉa đấy ) và chờ đợi lâu đến như thế " . Cũng không có CA nước nào hạch bạn " giấy tờ đâu " dù bạn ở Pháp, ở Ý, ở Mỹ, ở Đức vvv... khi bạn rong chơi ngoài phố cả trừ nước Nga .
Tại sao mọi người thích bẻ chữ của tôi và chụp tôi mũ thế nhỉ, tôi ngạc nhiên đấy, diễn đàn là để trao đổi, để học hỏi nhau và cái gì không hiểu thì người khác hơn bạn nói cho bạn hiểu, nói cho rõ chứ không phải là để " đả đảo" đúng không ? mà có ai quá khích trong 3N chưa ? hay là chỉ những chữ đó thì cho tôi quá khích?
Riêng với Nina :
Tôi nghĩ tôi ăn cơm nước Nga nhiều hơn Nina cơ đấy, và tôi sống với nước Nga trong hạnh phúc trong đau thương nhiều hơn bạn đấy. Đừng có tranh với tôi về điều ấy để cho là mình mình hiểu hơn được tất cả .
Hãy nhìn sự việc bằng hai con mắt chứ đừng nhìn sự việc chỉ có mắt nhắm mắt mở .
Tôi nghĩ là tôi không có gì để nói với Nina về câu chữ ở đây nữa, không phải tôi sợ các bạn hò nhau lại uýnh tôi đâu, mà vì một số cá nhân mang cái nhìn thiển cận . Mà tôi thì không thích nói với những cái thiển cận, không có công bằng, phải trái ở đây .
Lời ngỏ :
Đến với nước Nga để vui thôi, đến để nhận " chưởng" không đáng có tôi không cần mất thời gian nữa . Một người trong ban điều hành, làm Mod mà ghi được câu " đả đảo sự quá khích " thì tôi xin vòng tay chào thua ngay từ bây giờ luôn .
( điều này làm tôi nhớ ngày tôi vào 3N )
- Chỉ vì một cái dòng chữ màu tím, màu xanh thẫm mà hò nhau lại mắng mỏ tôi, thật là buồn cười lần đầu tiên tôi nghe nói là chữ màu làm rối mắt trong một diễn đàn sau đó thì sửa chữa mà không cần ghi lý do, sau đó thì lại ghi lý do vì chữ màu mà không hề là màu đỏ hay màu cam, màu vàng chỉ là màu đơn xanh đen
- Một bài viết mang tính quảng cáo cho du khách vào Nga được quyền mang đi các nơi thì chỉ đọc ba chớp ba nháng đã cho rằng " chôm" ở đâu đó và cho là viết sai, viết không đúng, phóng đại quá. ( đố luôn ai đấy tìm được nước nước thứ 2 ngoài Nga có đêm trắng như ở Len và bến tàu điện ngầm đẹp như ở Nga )
- Trả thù nhau bằng cách làm nick khác rồi vào nói đểu, nói khích ... một sự trả thù vừa kém văn minh vừa vô văn hóa . Trong khi hầu như như biết nhau cả ngoài đời .
Như thế đáng không ? chắc chắn không rồi .
Thôi, chúc vui bà con nha
Cảm ơn những người vẫn luôn ủng hộ và quý mến tôi
Vũ Anh