Trích:
hungmgmi viết
Xem trên mạng thì thấy là người dân Thủ đô nhiều nơi hầu như bị bỏ rơi, không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các cấp chính quyền.
http://vietnamnet.vn/bandocviet/2008/11/811620/
Sau mưa lụt mấy ngày kinh hoàng, đến 11h trưa qua 4/11 Ngành Giao thông vận tải HN mới điều động các xe ô tô chở khách qua chỗ ngập, nói như tay Phó chánh thanh tra GTVT HN trên ti-vi: "miễn phí và...không mất tiền"  (Không hiểu giữa miễn phí và không mất tiền có gì khác nhau không nhỉ?). Còn mấy ngày trước, người dân tha hồ bị méo mặt vì bị "bóp" đủ kiểu khi muốn đi qua chỗ ngập, các ông ngành vận tải HN làm gì?
Tôi hơi ngạc nhiên vì thấy vắng bóng các chiến sĩ tại các điểm úng ngập sâu để giúp dân. Và thấy vắng cả các thanh niên tình nguyện áo xanh nữa, hàng ngày khô ráo vẫn thấy các chú cầm cái cờ phất uể oải ở các ngã tư.
Nếu như có thêm những lực lượng đó nữa, thì đã có thêm những cánh tay đưa em bé và dìu những bà cụ qua chỗ nước ngập. Đã có thêm những tấm biển, hoặc thô sơ hơn là cành cây cắm làm tín hiệu những nơi nguy hiểm đến tính mạng người dân. Và người dân sẽ cảm thấy ấm lòng hơn, khi thấy rằng mình vẫn được ngó ngàng đến trong cơn hoạn nạn.
Trận lụt này là một bài test khả năng ứng phó, cái "tầm" cũng như "tâm" của các vị lãnh đạo các ngành ở HN-thủ đô chỉ khoảng 700 ngày nữa là lên nghìn tuổi.
|
Những ngày đó nhờ giời trong Nam có hơi mưa nên không bị mất điện, và tụi mình vẫn được theo dõi chương trình Bản tin Thời sự của Đài tryền hình TW, trong đó phần mở đầu "những tin tức quan trọng trong ngày" là tin và ảnh về kỳ họp Quốc hội, trong đó tất nhiên bàn về những v.đ "cấp bách nhất" cùa đất nước như : đẩy mạnh công tác chống tham nhũng, thuế thu nhập, thuế giao dịch chứng khoán v.v...,( các bác ở NH chắc bị mất điện nên không theo dõi được những tin tức nóng hổi này!khổ thân các bác!) nóng ruột đợi đến cuối chương trình mới được nghe tin ngập lụt ngoài đó ! Lạ là ở những trận bão lụt lớn ở các nơi, tin tức quan trọng đầu tiên trong ngày bao giờ cũng là hình ảnh khốn khó của người dân vùng gặp nạn rồi mới tới những tin khác, dân Hà nội ít khốn khó hơn chăng? Chỉ đến khi gọi điện ra người nhà ngoài đó hỏi thăm mới hay tình cảnh bi đát của nhiều người. Lạ nữa là ở những cảnh quay dân tình gặp nạn và loay hoay giúp nhau, không hề thấy bóng dáng công an, cảnh sát hay bác lính nào như ở các địa phương, áo xanh cũng kjhông thấy thật, đúng như bác Hgm nhận xét. Dân miền Nam nghĩ chắc ngập vài chỗ sơ sơ nên không cần huy động cứu hộ (giống như bác PHM bên kia đã nhắc tới vụ 500 "ly" bia!

).
Đến hôm nay thấy TP kêu gọi đóng góp giúp đồng bào ngập lụt ở HN các bác ạ. (Mới nghe ở bản tin trưa nay).