Trích:
dinhtuhuong viết
Hồ Tây nước tràn bờ

Hà nội sang ngày ngập lụt thứ tư, trưa nay VTV3 thông báo biện pháp khẩn cấp của lãnh đạo Hà nội là mở một số cống để thoát nước ra các sông (sao đến tận hôm nay mới quyết định vậy nhỉ, hay... hôm nay mới là ngày làm việc?)
Riêng Hồ Tây đóng các cửa cống để làm hồ chứa nước??? Thôi đành tin tưởng vào sự sáng suốt của lãnh đạo vậy! 
|
Không phải đâu bác ạ, chỉ khi nào các sông chảy qua Hà Nội được
xả lũ thì mức nước mới xuống bớt ở các sông, lúc đó mới được phép mở cống để nước tháo bớt từ nội thành Hà Nội ra, nếu chưa thì nước từ sông tràn vào thành phố, lụt to!
Trải qua trận lụt này, em xin bình chọn câu nói hay nhất "trận đấu" là:
Trích:
|
Bí thư thành ủy Hà Nội viết
"Trận mưa lụt là cuộc tổng diễn tập lớn cho tương lai"
|
(Các bác theo dõi
ở đây)
Hồi năm 84, em hồi đó học lớp 7 đã qua một cuộc tổng diễn tập như thế rồi, nay được diễn tập nữa,
quá đã các bác ạ! Không biết bao giờ có "trận" thật đây ợ? Cái này chắc phải hỏi bác Bí thư để xem bác ấy chỉ đạo khi nào thì có trận thật để anh em còn chạy trước lên núi cho an toàn.
Mai em phải đi mua dự trữ trước ít gạo, củi; thấy bảo ngày kia thứ năm nó phang cho cú nữa, quỵ luôn không chừng. Mấy hôm rồi em ít online vì bận đi kiếm thêm, ra chỗ ngập nước lau
bougie cũng kiếm được vài hào bù cho mấy ngày không lương giống bác
Bản đồ.
To bác
Hongducanh: Nhà bác có bị ngập không ạ? em xem TV thấy BV Đống Đa ngập sâu lắm. Ngày kia mà mưa to thật (Nha khí tượng báo đúng) em mang tuýp bugi và tô vít ngồi nhờ cửa nhà bác kiếm thêm được không bác?