Chắc là mod
phucanh đang bận, nên Gà mờ tôi mày mò tổng hợp được đoạn tư liệu sau về ca sĩ, nhạc sĩ Igor Talkov nhân ngày sinh của ông:
Igor Talkov-Игорь Тальков
(1956 - 1991)
Talkov Igor Vladimirovich sinh ngày 4/11/1956. Bố mẹ của Talkov từng bị thanh trừng và đưa đi cải tạo. Sau khi ở trại ra, họ được trở về thủ đô nhưng không có chỗ ở nên đành về sống tại vùng Shekino, ngoại ô Moskva.
Năm 1975, suýt nữa thì Igor Talkov bị ra toà vì “can tội” nói thẳng những suy nghĩ của mình về Brezhnev. May mà có bạn anh là một vận động viên đua xe đạp nổi tiếng can thiệp nên Talkov thoát nạn, sau đó Talkov nhập ngũ, làm lính xây dựng ở Nakhabin ngoại ô Moskva.
Từ năm 1987, Igor Talkov được khán giả biết đến nhiều sau bài hát “Chistye prudy” . Trước đó, với một số bài hát về đề tài xã hội, Talkov hầu như không được biểu diễn trước đông đảo công chúng. Thậm chí anh cũng được phép lập một ban nhạc riêng. Các bài hát của anh nói về nỗi đau khi lòng tự hào dân tộc bị tổn thương, những sự trăn trở, dằn vặt của con người trước thời cuộc…Nghe bài hát của anh, người ta hình dung ra một chiến binh vừa rời mặt trận, thương tích đầy mình nhưng vẫn luôn kiêu hãnh…Tuy nhiên, các bài hát của Talkov ít khi được phát trên truyền hình.
Vào những năm cải tổ, có lần chương trình”Trước và sau khi nửa đêm” phát bài “Nước Nga” của Igor Talkov. Hiệu ứng của bài hát thật mạnh. Sau khi chương trình được phát, khán giả liên tục gọi điện đến Đài truyền hình, bày tỏ cảm xúc mãnh liệt của mình với bài hát. Sau bài hát này, Igor Talkov được khắp nơi mời gọi đến biểu diễn…
Ngoài ca hát, Talkov còn đóng phim. Anh tham gia các phim”"Князь Серебряный" và "За последней чертой”…
Ngày 6/10/1991, Igor Talkov bị giết trong một vụ ẩu đả. Chứng kiến cái chết bi thảm của anh có các nghệ sĩ bạn anh như Oleg Gazmanov, Andrey Derzhavin, Mikhail Muromov…Hung thủ đã giết anh bằng khẩu súng và tẩu thoát. Sau này, người ta nói rằng dường như cái chết của Igor Talkov đã được “ai đó” lên kế hoạch từ trước.
Trong cuộc sống, Igor Talkov lúc nào cũng tất bật, vội vã. Có lần người ta hỏi anh:
-Sao anh lúc nào cũng vôi thế Igor?
Và được nghe câu trả lời:
-Tôi sợ rằng tôi không kịp mất.
Dường như Talkov đã linh cảm được cái chết sắp cận kề nên anh luôn cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách nhanh nhất. Anh muốn rằng các bài hát của mình sẽ được vang lên đúng thời điểm, và có sức tác động đến công chúng. Báo chí Nga thời đó viết rằng, Igor Talkov luôn “cháy hết mình” trên sân khấu với các bài hát chủ đề xã hội.