Trích:
admin viết
Thấy bác HongDucAnh chẳng quản mình vàng, liều mình bì bõm ra ngoài phố để ghi lại những khoảnh khắc không quên của một Hà Nội NGẬP, iem cũng vác cái máy số rỏm ra ngoài phố nhà iem.
|
Sau này đó sẽ là những bức ảnh quý các bác ạ. Mấy chục năm rồi mới có cảnh như thế này, không nên bỏ lỡ.
Mấy năm trước khi cơn bão Katrina tàn phá nước Mỹ người ta nói người Mỹ không biết ứng phó với thảm hoạ thiên nhiên. Nay ý kiến ấy đúng luôn với Hà Nội: thiếu lương thực thực phẩm, giao thông
hỗn loạn vì thiếu thông tin , nhiều người chết đuối, chính quyền phản ứng chậm chạp: học sinh sinh viên vẫn đi học, công chức vẫn đi làm để rồi kẹt giữa phố, ... Đấy mới là mưa to nước dâng, nếu kèm theo gió bão nữa thì không biết bức tranh thủ đô sẽ như thế nào.