View Single Post
  #50  
Cũ 02-11-2008, 20:46
Trăng Quê's Avatar
Trăng Quê Trăng Quê is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2008
Bài viết: 455
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 609 lần trong 280 bài đăng
Default

Đã lâu rồi
Đã lâu rồi
chuông điện thoại không reo
bản nhạc Nga “Lần cuối”
Cái hồi chuông cho ngực em bổi hổi
anh đang ở nơi nào…

Em đã ngồi ngắm bầu trời lấp lánh vì sao
Bình yên cô quạnh
trưa hè đầy nắng
lần cuối cùng mình ở bên nhau

em chẳng nhớ anh đâu
Anh trong em
là lời thì thầm vào đêm sâu thẳm
từng câu thơ đằm thắm
dẫu thoáng nghẹn lòng
đã lâu lắm rồi…
Anh!
__________________
Blog của Trăng Quê
Trăng & Thơ
Trả lời kèm theo trích dẫn