Trích:
hongducanh viết
Đầu phố Tây Sơn
Giữa phố Tây Sơn - Ngã tư Chùa Bộc.
Đây là cảnh phố tôi sinh sống, còn các đường, phố khác tôi chưa biết.
|
Thấy bác HongDucAnh chẳng quản mình vàng, liều mình bì bõm ra ngoài phố để ghi lại những khoảnh khắc không quên của một Hà Nội NGẬP, iem cũng vác cái máy số rỏm ra ngoài phố nhà iem.
Xin giới thiệu với bà con Làng ta một số cảnh được em chộp - chỉ từ một vị trí, một con phố.
1. Dòng sông phẳng lặng:
2. Ô-tô biết bơi
3. Không dám "bơi" đâu, iem còn phải về nhà:
4. Đò dọc trong phố:
5. Nào mình cùng lên xe bus, nào mình cùng đi chơi nhé:
6. Chuyển nhà chạy lũ:
Chiều nay mưa lại to, có bác nào bị úng chưa ạ.