View Single Post
  #42  
Cũ 01-11-2008, 23:19
Trăng Quê's Avatar
Trăng Quê Trăng Quê is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2008
Bài viết: 455
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 609 lần trong 280 bài đăng
Default

Quán vắng

Em lặng lẽ
trở về
nơi quán vắng Ngày Xưa


Nơi anh viết những vần thơ
dịu dàng như hơi thở...

Lật lại từng trang
như lật từng trang vở
hay trang đời
năm tháng đã qua mau

Đến bao giờ ta nói hết cùng nhau
những ước nguyện như vần thơ say đắm
Em vẫn biết trái tim mình đằm thắm
Và vẫn dịu dàng như thủa... Ngày Xưa

Em trở về
nơi ta đã gặp nhau
lặng lẽ đọc những câu thơ thật khẽ
như làn mây giữa khoảng trời dịu nhẹ
Anh có về...
da diết quá chiều nay

Quán vắng một mình
em lặng lẽ
SAY!!!
__________________
Blog của Trăng Quê
Trăng & Thơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Trăng Quê cho bài viết trên:
Old Tiger (02-11-2008), Thạch Thảo (07-11-2008)