Trích:
thoixavang viết
Chào bác Hổ già!
Cám ơn đoạn băng video của bác. Nhưng sao trong đoạn băng này bác Hổ của chúng ta già hẳn đi so với những tấm ảnh mới post tuần trước vậy, chắc trong đó các bác đang vất vả đêm ngày để kịp tiến độ. Mong bác giữ gìn sức khỏe để đến ngày anh em ba miền gặp mặt bác còn có sức mà nghênh đón nhé.
|
Ơ ơ, thì em là Hổ già thì phải già chứ bác! Bọn đàn em nó đùa bảo chắc em đã ngửi thấy mùi đất thơm thơm rồi. Hôm trước có việc phải ra ngân hàng, cô nhân viên sau khi làm xong thủ tục nói với vợ em: "Chị bảo
chú ký đi...". Nghe mà đau hết cả người

. Nhưng rồi cũng tặc lưỡi an ủi là vợ mình chắc nhìn còn trẻ, hề hề...
Em nhìn trông già, nhưng già không đều các bác ạ. Nhiều cái còn trẻ lắm và đặc biệt ham vui, lũ trẻ có khi không lại.