Trích:
Old Tiger viết
Chào các bác!
Mấy ngày này trời Dung Quất đẹp một cách kỳ lạ, Chắc ông trời mưa mãi cũng mệt và hình như là mưa trút hết xuống Hà Nội rồi (xin có lời thăm hỏi và chia sẻ với các bác quân khu Thủ đô). Được thời tiết như mấy ngày này là bọn em mừng lắm. Tranh thu làm hết mình cả ngày đêm. Em cũng kịp chộp được mấy tấm ảnh để báo cáo tiến độ với các bác đến tháng 10.08. Tất cả hầu như đã xây dựng xong. Giờ chỉ hoàn thiện, kiểm tra chạy thử và dọn dẹp công trường.
Mời các bác chiêm ngưỡng:

|
Các bác nào đi sau 3/2009 chỉ được tham quan NM từ trên đỉnh đồi kia.
Cám ơn Đ/c HG qua phim phóng sự kèm lời mời rất nhiệt tình.
Hẹn gặp ngày 12-13/12/2008