View Single Post
  #19  
Cũ 01-11-2008, 13:42
Trăng Quê's Avatar
Trăng Quê Trăng Quê is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2008
Bài viết: 455
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 609 lần trong 280 bài đăng
Default

Chiều rơi
Ta là áng mây chiều
lang thang trên đồng cỏ
Gặp một căn nhà nhỏ
khói lam chiều bay nghiêng

Có một chút bình yên
quây quần bên bếp lửa
Có một bầy trẻ nhỏ
đang nô đùa chờ cơm

Có mùi rơm thơm thơm
trắng phau, kìa bỏng nẻ
Hạt thóc vương nổ khẽ
ơi chiều rơi... chiều rơi
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Blog của Trăng Quê
Trăng & Thơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (01-11-2008)