Trích:
|
@ Virus: Virus có nóng ruột không nhỉ? Hay là bay về chơi đi!
|
Em xin chân thành cảm ơn lời mời rất "nhã ý" của bác. Dù ở xa ngàn dặm trường, nhưng bác vẫn nhớ đến em - một mình một quân khu tại... Mos.
Thành thật mà nói, khi mà em tham gia vào NNN này, sức kiên nhẫn, chịu đựng của em tăng lên đáng kể. Đó là khi các bác trong forum có ọp ẹp, gặp gỡ ăn nhậu, dù chỉ là cuộc nhậu "ăn mảnh" thôi nhưng đều có "nhã ý" rủ em đi cùng, dù biết rằng em ở xa, rất xa (nhất là đ/c Gà mờ, lần nào đi về cũng kể đủ thứ chuyện, thậm chí còn nhắn tin tại trận) khiến cho lòng em cứ như lửa đốt, chỉ mong muốn được "bay" ngay về (như ý bác nói) làm một chén, rồi ra đi tiếp cũng không buồn lòng.
Hơn nữa, em cũng đã từng được ngồi với các bác trong forum nhiều lần, do đó em biết rất rõ "chơi thế nào, vui thế nào".
Do điều kiện khó khăn:
- Cách trở địa lý.
- Không thể đi bộ được
- Kinh tế chưa cho phép
- Còn trẻ nên phải đi cày (như bác Micha nói)
- Còn là học sinh nên phải đi học
- Chưa có vợ, nên đang phải chăm... bạn gái
Do vậy, một lần nữa em xin cảm ơn lời mời của bác Hổ, dịp này xin lại lỗi hẹn với các bác. Mong rằng, một ngày gần đây nhất sẽ được gặp gỡ tất cả các bác.
Xin kính chúc cuộc gặp gỡ lịch sử sắp tới thành công tốt đẹp, chúc đơn vị tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúc các bác thăm quan, giao lưu, gặp gỡ VUI hơn tất cả những lần vui trước.