Chào cả nhà. Thấy các bác vui vẻ quá mà sốt cả ruột muốn "nhào dzô", nhưng hiềm một nỗi dạo này em bận quá. Bài vở "chểnh mảng", giao du cũng thưa thớt...
Đầu tháng 12 em có một cuộc họp kéo dài mươi ngày nên chưa biết thế nào. Ngược lại với "khả năng" của bác hongducanh, "khả năng" đi được của em chỉ là 30%. (còn "trị giá" của cái 30% ấy sau này có như của bác hongducanh không thì cũng chưa dám nói). Nếu đi được với mọi người thì tốt quá. Em cũng "nặng lòng" với "khúc ruột miền Trung" lắm!
@ Bác "Hổ già" ơi, nếu đợt này chưa "đọ vợt" được với bác, mong là khi nào ra HN bác báo cho bọn em để "hầu" bác một buổi nhé.
Chúc thật nhiều bác trong NNN chúng ta thu xếp đi được chuyến đi đặc biệt có ý nghĩa này.
|