Thưa các bác!
Khà Khà, mới xa 4R có một ngày giờ về thấy vui quá! Em rất cảm ơn những tình cảm của các bác dành cho khúc ruột miền Trung nói chung và NMLD Dung Quất (trong đó có em nói riêng). Em cảm động lắm!
Giờ em có ý kiến thế này:
1.Với QK Sài Gòn, bác Micha53 sẽ làm trưởng đoàn, TDH phó, còn Hoa May làm trợ lý cho bác Micha


.
2.QK Sài Gòn rầm rộ thế, không thấy QK Hà Nội lên tiếng nhỉ? Chẳng nhẽ kém miếng không khó chụi hở các bác? Các bác cử một đoàn vào với chúng em đi!
3.Theo kế hoạch của bác Micha thì thời gian các bác ở lại ĐN và QN hơi ít.
Các bác nên bay ra (vào) chuyến sáng sớm, quậy ở ĐN một ngày với QK miền Trung tại ĐN, sáng hôm sau vào Dung Quất, đến DQ khoảng 9h00 (phù, nhậu tàn đêm không biết sáng có dậy sớm để mà đi không?). Tham quan NMLD đến 12h00 đi ăn trưa. Về Quảng Ngãi thăm một số chỗ như Sơn Mỹ, Núi Ấn… tối tâm sự tiếp. Theo chương trình của bác Bản Đồ thì ở QN còn nhiều chỗ nên đi lắm. Chẳng nhẽ các bác đến rồi về ngay? Còn không sáng hôm sau trên đường ra ĐN ghé thăm Hội An, Ngũ Hành Sơn, chiều quậy tiếp ở ĐN, sáng hôm sau nữa các bác bay chuyến sớm. Trốn việc cũng chỉ một buổi sáng thứ 2, hì hì…
Em sẽ ra tận Đà Nẵng để nghênh đón các bác, sau đó dẫn vào Dung Quất. Các bác hãy sẵn sàng đi nhé!