Trích:
Old Tiger viết
@Tanhia: Thật tiếc bác Tanhia, không có giờ em với bác lại là đồng nghiệp rồi. Bác có thể bật mí xem cái ngày xưa í bác định khắn gói theo "cái đồng chí nọ" là đ/c nào, để em xem chàng còn ở đây không, hì hì...
|
Ôi, bác đã hỏi thì em cũng xin thưa, không lại bị tiếng oan Thị Mầu. Chả là cái đ/c nọ ấy cũng vẫn là cái đ/c hiện đang công tác dưới quyền em thôi ạ. Dưng cơ mà hồi ấy đ/c này còn trẻ ranh chưa thề nguyền gì với Đảng nên u em bảo "tự dưng đã ai hỏi mày chưa mà mày tò tò đi theo nó thế, không sợ làng nước người ta cười vào mặt cho à?". U em rõ thật cổ hủ kinh, người ta đi xây dựng đất nước mà u em chỉ sợ em mang tiếng
theo rai. Cơ mà em vẫn nặng tình nặng nghĩa với nhà máy LDDQ lắm, hồi năm 2006 cũng bon chen bám càng ra ngoài Dung quất đấu thầu mấy hạng mục bị bọn Technip nó quần cho như khoai, nhưng sau vụ ấy đầu óc cũng thấy rõ rành hơn bác ạ, cũng trưởng thành lên được tí ti.