Trích:
|
Virus ơi, bạn viết tớ không hiểu (chỗ tô đậm), hì hì và nữa: "bác" là tớ hay là bác Bản Đồ thế? Về phần mình, tớ đã kiểm tra lại cả trên 4R lẫn trên youtube. Vẫn còn và chạy ầm ầm.
|
Em xin lỗi, em viết... thừa 1 chữ

. "Bác" ở đây, ý em muốn nói là bác Hổ.
Cám ơn bác đã đưa em cái link gốc. Giờ thì em hiểu vì sao mọi người (cả em) không xem được đoạn video đầu tiên, trong khi bác vẫn xem được. Là vì, đoạn clip đó của bác đặt private, giới hạn người xem. Cho nên, khách vãng lai như em không xem được clip của bác, bác ạ. Bác vào Youtube đặt lại option cho đoạn clip đó là ổn ngay ạ.
Trích:
|
Bên đó bây giờ đã lạnh chưa? Mat chuẩn bị có tuyết rồi nhỉ. Nhớ Nga quá. Hồi sinh viên, thường đầu tháng 10 bọn tớ và thày dạy hay ra ngoại ô vẽ mùa thu vàng. Đẹp không chịu được!
|
Bên em chưa lạnh lắm, mới có 4 độ vào buổi sáng, ban ngày 8 độ. Trời ấm, nắng đẹp, nhưng đến chiều thì hơi ảm đạm. Hôm qua đã đổi giờ mùa đông, đánh dấu mùa đông sắp đến, cũng như là có thể... ngủ thêm 1 tiếng nữa

.
Bên này lá vàng rụng hết rồi bác ạ, cây bắt đầu xơ xác. Em cũng chưa biết năm nay mùa đông có lạnh không nữa, và em cũng không biết em còn... bao nhiêu mùa đông nữa ở đây

?