Trích:
Paven viết
Tác giả bài này là 1 người lính Hồng quân chứ không phải nhà thơ chuyên nghiệp nhưng đọc bài này xong tôi vẫn thấy rất thích. Mong các bác đừng chê
|
Không phải đâu Paven ạ, Tác giả bài thơ là một nhà thơ chuyên nghiệp, tác giả của hàng chục tập thơ và từng là Tổng thư ký Hội nhà văn Liên xô. Ông là Aleksey Surkov.
Xin dịch qua tiểu sử của ông từ trang
http://surkov.ouc.ru/:
Alesey Surkov sinh ngày 1 (13) tháng mười 1899 tại làng Serednevo, huyện Rybinsk , tỉnh Yaroslavl trong một gia đình nông dân. Sau Cách mạng tháng Mười, Surkov gia nhập Hồng quân. Năm 1934 Surkov tốt nghiệp khoa văn Trường Đại học giáo sư Đỏ
Từ 1934 - 1939 Surkov làm việc tại tạp chí “Văn học giáo khoa” và từng có một thời gian phụ tá cho Maksim Gorky. Ông còn viết các bài phê bình thơ và âm nhạc.
Sự nghiệp văn thơ của Surkov được bắt đầu vào năm 1930, khi ông cho xuất bản tập thơ đầu tay mang tên”Zapev” (Dạo khúc). Tiếp đó, trong nhiều năm liền Surkov xuất bản các tập thơ “Trữ tình”, “Tiến công”, “Cuộc chiến cuối cùng”, “Bạn đồng niên”, “Đất nước của những người anh hung”…với chủ đề chính là khắc hoạ chân dung những anh hung trong cuộc nội chiến.
Trong các năm 1939-1945, Surkov là phóng viên chiến trường, từng tham gia mặt trận giai rphóng Tây Belorussia, chiến tranh Phần lan và sau đó là Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.. Trong những năm tháng này, ông tiếp tụp cho ra đời các tác phẩm như ‘Ngoại ô Moskva:tháng 6-12/1941”, “Đường đến Berlin”(1942), “Tôi ca chiến thắng”(1943-1945)1942)…Ngoài sang tác thơ văn, Surkov còn sang tác nhạc. Ca khúc “Ánh lửa trong chiến hào”, “Bài ca những người dũng cảm “ và một loạt các tác phẩm thi ca đã đem đến cho Aleksey Surkov Giải thưởng Nhà nước Liên xô năm 1946.
Những năm sau chiến tranh, A.A.Surkov tham gia nhiều tổ chức văn chương và xã hội. Ông có điều kiện đi nhiều nơi và đã ghi lại ấn tượng của mình trong các tập thơ như “Hoà bình cho thế giới”-Giải thưởng Nhà nước Liên xô năm 1951, “Đông và Tây”. “Bài ca về nhân loại”, “Hạnh phúc là gì?”.
Trong các năm 1953-1959, A.A.Surkov là Tổng thư ký Hội nhà văn Liên xô. Năm 1969, ông được trao tặng danh hiệu “Anh hùng lao động XHCN”.
Ông mất ngày 14/6/1983 tại Moskva.