Những ngày ...thơ .
Cơn Mưa Trong Em
Những cơn mưa,
Ướt nhoè nỗi nhớ
Tiếng sấm bừng dậy bầu trời
Tiếng ì ùng vang lên trói cả giấc mơ
Cơn giông về đêm
Những oằn mình thao thức
Gió xa xăm bỗng bất chợt trở về
Trời không cạn mưa
Và
Đêm cũng không cạn nỗi nhớ
Cũng như em
Người đàn bà đang sống
Trong người đàn bà cô đơn
Bể trần ai có muôn ngàn nỗi
Máu trong tim luôn hụt hẫng ngẩn ngơ
Vận đời, xuống lên sấp ngửa
Có lẽ,
Không có nỗi đau nào em chưa từng trải
Và mỗi ngày em
Chỉ biết,
Em tự ngoi lên từ bỏng rát nỗi đau mình
Em trằn trọc lắng nghe tiếng gió
Không nén nổi nhịp đập miệt mài
Của trái tim dồn lên trong khoảng khắc
Trong cơn mơ, của một đêm trôi
Của tháng năm, của cả những lận đận
Em nuốt lại tiếng thở dài im vắng
Giọt của đêm đen như giọt cà phê hằn đáy cốc
Khoảng hư vô chan đầy nắng gió
Mặt đất những ngày mưa ngậm ngùi nước mắt
Nghìn mong ước chỉ còn trong tâm tưởng
Những niềm tin cũng đã cạn theo muà
Hạnh phúc gieo mầm vén vun từ lã chã cơn mưa
Mà anh không bao giờ hiểu được ...
...
Ngọc Dung
|