Trích:
cyxovi viết
Vẫn là bản nhạc quốc ca Liên Xô, không phải bản của Sviridov mà bác luxiovnc đề cập đến đâu bác nthach.
|
Vâng bác à!
Theo tôi đọc bài trên của bác
Hungmgmi thì tôi lại hiểu đó chỉ là bài dự thi, và đã là bài dự thi thì tất nhiên chưa được Public, nhưng có thể nó vẫn được dàn dựng và trình bày để khảo duyệt, do vậy có người được nghe đó là điều dĩ nhiên, nhưng là người Việt Nam được nghe thì cõ lẽ hơi hiếm, nhất là vào thời kỳ những năm 50, thì người Việt Nam ở Nga cũng có lẽ hơi ít. (Hồi trước Việt Nam mở cuộc thi sáng tác quốc ca mới, đài tiếng nói Việt Nam cũng cho phát tất cả các bài dự thi, nhưng hình như không phát hành cả bộ này thì phải, và cuối cùng cũng chả lấy được bài nào...). Do vậy tôi chỉ lấy được các bản đã được Public để phụ họa thêm với bài của bác
Hungmgmi về tình tiết "hơi ly kỳ" của bài quốc ca Liên Xô này trên từng giai đoạn.