Trích:
hungmgmi viết
Bạn luxiovn viết "tớ nghe ông nói" thì là ông nào đây, chỉ có thể là ông của bạn ấy thôi, nghe lúc nào, nghe ở đâu vì làm gì có bản nào phát hành ra ngoài đâu hả cyxovi thân mến?
Cũng hy vọng là tớ đoán nhầm, vì rằng đọc được 2 bài của mem mới này thì một bài không rõ như trên, còn bài kia là một spam cụt ngủn 
|

thì em cũng nói rằng "không rõ là ông nào" mà. Và ở vị trí một mem bình thường như em thì em cũng không quan tâm lắm vấn đề spam quảng cáo (vì em ít khi đi theo link dẫn ở chữ ký), nên có thể em không nhận ra!!
Còn về bài hát, nếu như chỉ có phần thi nội bộ thời LX thì có lẽ là không có chuyện phát hành bản nhạc (kỹ thuật, hoàn cảnh.....) Nhưng đọc đoạn dịch này của bác:
Trích:
|
Và may mắn là họ đã tìm thấy một bản như thế. Tôi đã chọn một bản phối cho dàn nhạc, chuẩn bị đưa in, trong phần phụ lục đã thay phần dành cho 2 giọng nam thành 4 giọng nam trên nền bè nữ….”
|
Trong bối cảnh thay đổi quốc ca Nga năm 1999, rất có thể, có bản "rò rỉ", hoặc bản thảo, vvv.... Nhưng hiện giờ thì em chưa tìm thấy.
Hoặc, bản dự thi này phần nhạc dựa trên tác phẩm nào đó của Sviridov..... Nói chung là khi nghe ông Belonenko nói về bản nhạc này thì em thấy thực sự tò mò!