Trích:
hungmgmi viết
Quá đẹp, các cụ bẩu"hết Ý" quả không sai, nhưng chưa thấy phong cảnh đặc trưng của Ý đâu.
Giá mà khổ chủ, à quên "sướng chủ" chú thích thêm địa danh thì sẽ thú vị hơn đấy phucanh ạ.
|
Bác này chưa già đã lẩm cẩm rồi

. Những giàn nho hai bên đường ấy chỉ có ở Ý thôi vì Ý là cái nôi của nghề nấu rượu vang, còn cụ thể hơn nữa là trên đường đi Florence. Ở Ý có tới vài ngàn loại rượu vang, dùng với các món ăn khác nhau, ví dụ như thịt gà uống với loại vang này, thịt bò lại uống với loại vang khác, v.v.
Còn cái thảm lá vàng là ở Hannover - Đức đấy, trong Cung điện của nhà vua. Chả là Nữ hoàng Elizabeth của Anh lấy chồng là người Đức, nên mỗi lần sang Đức, bà đều về ở cung điện tại Hannover

.
Hehe, các bác đừng trách em thích "khoe" nhé, đấy là tại bác Gà Mờ cứ cắc cớ hỏi đấy ạ

.