View Single Post
  #519  
Cũ 16-10-2008, 20:45
TLV's Avatar
TLV TLV is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 496
Cảm ơn: 427
Được cảm ơn 870 lần trong 307 bài đăng
Default Người Phần Lan sau trận thua trước đội tuyển Nga

Người Phần Lan đã trải qua 2 cung bậc trái ngược chỉ trong 2 ngày. Hân hoan cao độ, và cũng thất vọng tột đỉnh. Một ngày trước (14-10), đội tuyển U21 của họ đã giành chiến thắng 2-1 trước đội U21 của Áo. Chiến thắng đó đã khiến cho họ có ý nghĩ là bóng đá Phần Lan đã bắt đầu đi lên, và họ cũng tin tưởng vào một kết quả thuận lợi ở trận đấu với Nga, vì trước đó họ đã có một trận hòa đẹp mắt với đội đứng đầu bảng là Đức, đội sau đó đã giành chiến thắng 2-1 trước chính đội tuyển Nga.

Thật là khó tiêu hóa nổi kết quả 3-0 mà 2 quả thua đầu do các cầu thủ tự đưa bóng vào lưới nhà, còn bàn thứ ba đến sau pha độc diễn của Arshavin, anh lừa bóng qua 2 hậu vệ là Hyypiä, Tihinen sau đó lừa qua cả thủ môn và bình tĩnh đưa bóng vào lưới (đập chân một hậu vệ).

“Thật tội nghiệp các chàng trai Phần Lan. Họ chơi như trẻ con trước các cầu thủ Nga –Bình luận viên Juha Salminen viết trên báo Bóng đá Phần Lan - Đội Phần Lan có vấn đề ở tất cả các vị trí, bắt đầu từ khâu kiểm soát bóng. Tôi không thể hình dung nổi làm sao mà Roman Eremenko lại có thể chuyền bóng cho đội Nga để họ có thể tổ chức tấn công, Petri Pasanen luống cuống đưa bóng vào lưới nhà. Pha đốt lưới nhà của Veli Lampi cũng diễn ra tương tự”

Còn bình luận viên Janne Oivio còn dùng những từ ngữ to tát hơn như Thảm họa lớn (“total disaster”), “sự kiện lịch sử” (even historical). Ông cho rằng mọi chuyện đã kết thúc đối với đội tuyển Phần Lan.

Tổng hợp từ báo chí Phần Lan
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn