Kết quả 3-0 làm hài lòng tất cả những ai cổ vũ cho đội Nga, đó là nói về kết quả. Còn diễn biến trận đấu đã khiến mọi người nuối tiếc vì quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.
Đội Phần Lan đã chơi hết mình, nhưng khả năng của họ chỉ đến vậy. Chính điều đó đã tạo cho các cầu thủ Nga điều kiện "luyện tập" các pha phối hợp lên bóng, các pha chuyền bóng đan xen vô cùng quyến rũ. Rất mong qua trận "tập" này các cầu thủ Nga sẽ có những bài học thiết thực khi đối đầu với các đối thủ ngang hoặc trên cơ như Xứ Gan, Đức, và sẽ tận dụng tốt hơn các cơ hội ăn bàn.
A. Arshavin hôm qua chơi hay. Trên màn hình không nhìn rõ anh có bị "sứt môi" không, mà mỗi khi ghi bàn anh lại có động tác giơ 1 hoặc 2 ngón tay... "che môi"