Trích:
Old Tiger viết
Hì hì đúng rồi Nina ạ. Thành phố Vạn Tường, hay chính xác hơn (người ta hay nói) Khu đô thị Vạn Tường (Không biết tiếng Nga thành phố và khu đô thị dịch sao nhỉ. Tiếng Việt tôi cũng còn hiểu lơ mơ).
Về lịch sử: Nơi đây đã diễn ra trận đụng độ lớn đầu tiên giữa bộ đội chủ lực của ta và hải quân lục chiến Mỹ.
Hiện tại: đường phố nhiều hơn nhà.
Tương lai: được coi là thành phố hiện đại đẹp nhất Việt Nam ta (ấy là nghe nói) sẽ có sự kết hợp giữa Vùng Tàu và Đà Lạt (vì vừa có biển như VT, vừa có núi đồi + thông (sẽ trồng) như ĐL). 
Hẹn một ngày đẹp giờ Hổ tôi sẽ cung cấp cho các bác một bộ ảnh đẹp về Vạn Tường.
Xin lỗi các bác vì hơi lạc chủ đề tí.
Chúc vui vẻ!
|
Theo tớ được biết thì khu đô thị này nằm gần QN, còn cách Dung Quất tới 20 km nữa?