Trích:
TrungDN viết
Ôi chao ơi, thì ra những kỷ niệm xa xưa thì bây giờ ở đây có thể quy ra thóc được à các bác? Lại còn cân ký nữa chứ.
Chả trách mà có người nói "thị trường" với "thị mẹt" cũng có họ hàng với nhau.
|
Vâng, những thứ đồ của Liên xô ngày xưa bây giờ ra các hàng đồng nát được quy hết ra...cân bác ạ. Tính em hay đi lọ mọ, ghé qua mấy chỗ bán ấm Samovar cũ, thấy họ toàn hét cỡ 300-400.000 đồng/"em". Có những em to đuỳnh, lõi cũng to, dùng để đốt than. Có em mảnh khảnh liễu yếu đào tơ, da dẻ xỉn hết cả lại. Hỏi sao mà đắt thế, chỗ nào cũng nhận được câu tương tự:"Thì bác tính, đồng chúng em bán giừ khoảng 80.000đ/kg. Cái ấm lày khoảng hơn 3 cưn, bán bỏ đi cũng được gần 300 ngàn. Bác không mua thì chúng em dành bán cưn thôi". Trong một lần như thế, em đã tậu được một em gần như mới nguyên, nước mạ sáng loáng như mới trong lò ra, dù sinh năm 1987, giá 350.000đ.
Nhưng thú thật là em vẫn muốn kiếm thêm 1 'em" Samovar mạ màu đồng hay vàng tây, trên có vẽ hoa văn Nga. Bác nào biết chỗ mách em cái.