
07-04-2015, 12:36
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
|
|
Николай А. Некрасов
Не говори, что молодость сгубила
Ты, ревностью истерзана моей ;
Не говори !... близка моя могила,
А ты цветка весеннего свежей !
Тот день, когда меня ты полюбила
И от меня услышала : люблю,
Не проклинай ! близка моя могила,
Поправлю все, все смертью искуплю !
Не говори, что дни твои унылы,
Тюремщиком больного не зови :
Передо мной - холодный мрак могилы,
Перед тобой - объятия любви !
Я знаю : ты другого полюбила,
Щадить и ждать наскучило тебе...
О, погоди ! близка моя могила -
Начатое и кончить дай судьбе !...
|
Đinh Nguyễn Trần Lê dịch
Em đừng nói rằng, đã giết tuổi thanh xuân
Lòng ghen tị của anh, em làm khổ ;
Em đừng nói !... Anh đã gần bên mộ,
Còn em tươi hơn hoa giữa mùa xuân !
Nhớ lại ngày, khi em đã yêu anh
Em đã nghe lời rằng : Yêu em đó
Đừng nguyền rủa ! Anh đã gần bên mộ,
Cái chết anh mua, anh sẽ cố hết mình !
Em đừng nói rằng ngày tháng cô liêu,
Người cai ngục đau buồn em đừng gọi :
Trước mặt anh - ngôi mộ đầy bóng tối,
Còn trước mặt em - tràn ngập tình yêu !
Anh biết rằng : Giờ đã chẳng yêu nhau,
Đợi và thương chỉ làm em chán ngấy...
Ngôi mộ đã gần, anh xin em đợi đấy -
Cho số phận anh kết thúc cái mở đầu !...
|

|