"Vì sao diễn đàn vắng như chùa Bà Đanh"?
Câu hỏi này người hỏi biết rất rõ câu trả lời.
Không ai rỗi hơi vào diễn đàn để rồi nghe những điều họ không muốn nghe.
Những thành viên năng nỗ vào quấy phá một diễn đàn vốn dĩ rất trí tuệ, rất tình cảm với nhau ở trong diễn đàn và ở ngoài đời mục đích họ để đạt được điều gì?
Bây giờ lại có những thành viên quay lại hô hào nọ kia nhằm kéo mọi người vào để chiến tiếp.
Tôi đoan chắc những thành viên này có thể tham gia nhiều diễn đàn khác nhưng cũng chỉ được vài ngày là bị loại khỏi diễn đàn.
Trên facebook và các mạng XH khác họ có thể lập nik nọ nik kia nhưng cuối cùng cũng tòi đuôi ra và bị tẩy chay bằng một cái clik chuột và rồi họ lại chạy vào đây.
Tôi khẳng định: những người có cái tâm "ác" như thế ở ngoài đời họ chẳng làm nên trò trống gì cho xã hội và kể cả gia đình vợ con họ.
Các người cứ tự ngẫm lại xem tôi nói có đúng không?
|