View Single Post
  #141  
Cũ 20-03-2015, 05:22
linh san's Avatar
linh san linh san is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2011
Đến từ: ha noi
Bài viết: 63
Cảm ơn: 28
Được cảm ơn 18 lần trong 14 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới linh san
Default

Trích:
Kirill viết Xem bài viết
Vô rừng hoa thì không nên hỏi người gác rừng rằng, hoa nào đẹp nhất và nên hái hoa nào, bạn à. Hãy tự thưởng thức và cảm nhận thì sẽ tốt cho chính bạn hơn !
Mình cũng biết là mỗi tác phẩm văn học thì mỗi người đọc và cảm nhận theo những cách khác nhau. Nên có người thì thích cuốn này, người thích cuốn kia, người thích tác giả này, người không thích tác giả nọ. Chỉ là bây giờ mình đang muốn tìm những tiểu thuyết về tình yêu trong văn học Nga và muốn nhận sự tư vấn, giới thiệu của những bác đọc nhiều, biết nhiều thôi mà. Còn tất nhiên đọc, hiểu và cảm nhận thì là trải nghiệm của mỗi người rồi!
__________________
Tình bạn là một sợi chỉ màu vàng nối trái tim của cả thế giới.
Trả lời kèm theo trích dẫn