Haizz. Tôi cũng như một số bác online thời gian gần đây trong 1 vài giây phút có suy nghĩ cho rằng bọn "ngáo" đã dần có sự thay đổi trong nhận thức. Thậm chí, cô B.Y cũng đã có những suy nghĩ trải lòng 1 cách thẳng thắn, viết tâm sự tình cảm đạo đức tốt đẹp như dành cho 1 đứa con lạc lối, cho 1 người bạn nhỏ...
Nhưng, đổi lại đó là những gì như mọi người đã thấy... Những suy đồi về nhận thức thật đáng báo động bởi nó đã ăn sâu vào máu... Hãy tin rằng, ko chỉ trên diễn đàn mà ngoài cuộc sống cũng vậy với nhận thức như vậy sẽ ko khá lên được bị tự đào thải, xã hội có sự chọn lọc. Vì vậy, mình nghĩ Masha ko cần viết gì thêm và đôi co với "ngáo".
Đề nghị khẩn: BQT Nina "bia hơi"