Trích:
masha90 viết
Các người đã chẳng từng gọi ta là “con chó cái masha canh cổng 3N” hay sao? Ta tự hào làm nhiệm vụ báo động cho 3N biết về nguy cơ ô nhiễm từ phía songoku và đồng bọn mỗi khi chúng xuất hiện. Ngay từ khi cái tên hahuuchi xuất hiện và kêu gọi vực 3N dậy thì ta đã ngờ ngợ, chỉ có vài bác thành viên cũ của 3N vốn thật thà vội hưởng ứng. Nhưng chỉ sau vài bài viết là bộ mặt giả nhân giả nghĩa đã lộ ra khi các người “hiệp đồng tác chiến” xả rác vào topic của bác Liensovsky để phá bác ấy.
Nhà ngươi – hahuuchi = songoku = mèo con = vị hoàng = v.v… – mà dám mở mồm bảo rằng yêu 3N ư? Cái kẻ đã từng gọi các thành viên 3N là “lũ bò đi Nga” mà yêu 3N? Ta biết thừa ngươi và đồng bọn của ngươi căm ghét nước Nga đến tận xương tuỷ, chỉ có điều ta không hiểu vì cớ gì mà thôi.
Ai thì không biết, nhưng riêng ta thì không bao giờ tin rằng nhà ngươi có thể có thiện chí với những người yêu mến nước Nga. Dù ngươi có thay đổi chiến thuật, có giả nhân giả nghĩa cố làm ra vẻ nhẫn nhịn nhũn nhặn thì ta vẫn không bao giờ tin ngươi là người tốt sau khi đọc những gì ngươi viết trong một thời gian dài về 3N và các thành viên của 3N!
|
Cái nút thắt thì cũng cần phải gỡ chứ. Mình chưa gọi bạn masha90 như thế, thậm chí còn pm rủ hai đứa ăn ốc luộc quán Bà Già đường Ven hồ.
Mình lớn lên nhờ đọc rất nhiều tác phẩm văn học Nga có sao phải ghét nó? Vẫn nhớ từng chi tiết truyên ngắn Tính cách Nga. Vẫn nhớ những tờ họa báo nhiều màu sắc in bằng loại giấy mặt bóng như tạp chí Forbes ngày nay, vẫn nhớ những tác phẩm dành cho thiếp nhi của Nhà xuất bản Cầu Vồng...
Đông tàn, hè đến sen lại nở. Cuộc đời không nên thành kiến mãi, mình và bạn masha 90 bắt tay nhau thân ái cái.