Thật là hạnh phúc nếu 3N không bị tnxm bắt phải liên quan, một trong nhiều bằng chứng là bài #15 ở đây:
http://diendan.nuocnga.net/showthrea...post1818576009
3N vẫn có những bài mới, tuy không nhiều như trước, nhưng 3N vẫn sống như một dòng suối nhỏ lặng lẽ và tinh khiết trước khi songoku và vania quay lại như một cơn lũ đầy rác rưởi tràn vào 3N và kể công là “vực dòng suối thành dòng sông”. Không, 3N thà là con suối nhỏ tinh khiết để các thành viên cũ thỉnh thoảng có chỗ đi về chứ không thể là một dòng sông đầy rác rưởi!
Songoku đừng hòng khích bác gây chia rẽ giữa tôi và BQT 3N. Họ biết rõ là tôi có tâm với 3N, biết rõ là tôi luôn mong những điều tốt đẹp cho 3N – ngược hẳn với các người.