View Single Post
  #11  
Cũ 15-03-2015, 19:33
Kirill Kirill is offline
Banned
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 58
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 31 lần trong 25 bài đăng
Default

Tự cổ kim, khi lâm trận thường các nhà binh tự xưng là chính nghĩa và coi đối thủ là phi nghĩa, bất luận ai là kẻ khơi mào chiến chinh. Tuy vậy, kể từ Đệ nhất Thế chiến, xuất hiện một quán lệ hoàn toàn mới : Không ai đòi hỏi vấn đề "chính nghĩa" - "phi nghĩa" nữa, yếu tố duy trì chiến tranh là cường lực vũ khí - ngân khoản dồi dào - quân lực đông đảo - thủ đoạn vô biên. Cách đây một năm thì có thể người ta đặt Nga và Ukraina lên bàn cân xem ai thủ phạm - ai nạn nhân, ai chính - ai tà ; giờ thì, Ukraina đã ở cái thế sẵn sàng chơi đến cùng và tận dụng mọi yếu tố để dẹp đám phiến quân mà ai cũng thừa hiểu là một vai phụ của Nga. Tôi liên tưởng đến vai trò của Hàn Quốc trong trận phòng thủ Pusan, lúc đó họ chẳng có thừa mứa bất cứ thứ gì, ngoại trừ tinh thần sắt.
Trả lời kèm theo trích dẫn