Chúc mừng quê hương của bác Huonghongvang!
Bạn ndk chắc không đọc trang 1 topic này? Bác Huonghongvang kể chuyện Cò trên đảo ở quê bác đến nay đã hơn năm chục năm rồi. Người dân ở đấy không săn bắn cò và rất có ý thức giữ gìn môi trường nên cò mới ở lại đảo, từ năm 1994 đã thành lập Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Đảo Cò và được Chương trình tài trợ các dự án vừa và nhỏ tại Việt Nam (GEF/SGP) thuộc Quỹ Môi trường toàn cầu đầu tư thực hiện Dự án "Xây dựng Đảo Cò Chi Lăng Nam thành Trung tâm Giáo dục môi trường” (DA SGP/VN/99/004).
Nếu người dân ở đấy không bảo vệ, giữ gìn thì mấy chục năm nay làm gì còn cò vạc để khu du lịch sinh thái Đảo Cò trở thành Di tích Quốc gia.