Ngày xưa Mèo có một mà thực ra là nhiều bài phân tích về ông Putin. Nếu lôi lại thì thấy đây là một trong những nhân xét thiên tài. Tiếc là 3N coi Mèo dìm hàng hoặc chém gió. Chẳng thế mà bị xóa bài, ban nick.
Người hùng mà ngồi cái ghế lâu quá cũng trở thành kẻ tội đồ. Chợt nhớ truyện Bộ lông cừu vàng của thần thoại Hy Lạp có chàng là Gia Đông vượt biển lấy bộ lông cừu. Sau khi lấy lông cừu xong thì Gia Đông từ một vị anh hùng thành một gã tầm thường.
Putin phất lên nhờ giá dầu thì nay cũng lụn bại bởi giá dầu. Thế mới biết cái giá can thiệp vào một quốc gia có chủ quyền nó ghê gớm đến mức độ nào. Báo ứng quá nhanh.
|