Hoa đó đúng là giống y chang hoa bìm bìm, nó chỉ có màu tím biếc. Còn cái màu hồng hồng như HM hỏi thì đó chính là hoa khi đã tàn, héo.
Bác DTH đi Bà Nà hồi nào vậy, em có đi lên đó cỡ năm 96, hồi đó người ta mới bắt đầu khai thác lại Bà Nà. Hồi đó đường vô cùng khó đi, nhưng lên đỉnh thì thật tuyệt vì quá hoang sơ và...đổ nát. Em còn nhớ trên đỉnh Bà Nà khi đó còn những khu vườn hoa ly mọc hoang suốt mấy chục năm qua, từ thời Pháp để lại. Sau này người ta quy hoạch lại, làm cáp treo...thấy bảo không còn nữa hoa ly mọc hoang.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|