Trích:
Nina viết
Khách du lịch của Moskva
“Ở Moskva giá khách sạn đắt kinh khủng. Còn nếu anh lại không nói được tiếng Nga thì việc tìm một chỗ trọ rẻ là cả một vấn đề lớn – James Mclinden, khách du lịch người Anh nói. – Cả trên internet lẫn trong các văn phòng du lịch chỉ toàn các thông tin về các khách sạn đắt tiền”.
.
|
Đúng là ở Moskva giá khách sạn đắt khủng khiếp. Một cán bộ ĐSQ Việt Nam tại LB Nga cho Hungmgmi biết hầu như không có phòng khách sạn dưới 200 đô/ngày tại thủ đô đắt đỏ nhất thế giới này. Giá ks 2 sao nơi đây khoảng 200-300 đô, 3 sao cỡ 400-500 đô. Hè qua, đoàn đại biểu HN sang dự Những ngày HN ở Moskva được ở khách sạn 4 sao với giá lên tới 800 đô/ngày. Cách đây 3 ngày có một người quen Hungmgmi sang Mát họp, đặt chỗ khách sạn Belgrad, một khách sạn khá cũ ở Mát, giá khoảng 200 đô/ ngày. Do giá phòng ở đắt như vậy nên một số chủ công ty du lịch Việt Nam tại Nga xoay sang mua căn hộ tại Mát và Xanh, cho khách vào ở các căn hộ đó, vừa rẻ hơn khách sạn, vừa thu luôn được tiền. Dù thế, giá tua du lịch từ Mát xuống Xanh vẫn đắt, đi 2 đêm 3 ngày có giá khoảng 12.000-13.000 rúp, hơn 500 đô.
Một điểm nữa là giá vé dành cho du khách ngoại quốc khi tham quan các Bảo tàng cũng khá đắt. Giá vé vào các nơi xê dịch khoảng 20-30 đô/vé. Một tua du lịch vài tiếng đồng hồ từ đại lộ Nevski, trung tâm Xanh đến thăm Petergof có giá tới 1800 rúp (cỡ 70-80 đô). Nhìn chung là khá đắt đỏ các bác ạ.