View Single Post
  #1  
Cũ 26-09-2008, 00:00
TOM's Avatar
TOM TOM is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Sep 2008
Bài viết: 27
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 49 lần trong 12 bài đăng
Default Tìm bạn nói tiếng Nga

Tôi sinh ra trên mãnh đất nghèo nắng cháy với những cơn gió Lào. Những ngày thơ ấu trong tôi dưới mái trường là thật nhiều để nhớ. Ngày đó tôi rất yêu văn thơ của Nga, tôi có nhiều cuốn sách nhỏ mà anh tôi mang về cho đọc. Và một kỉ niệm vào năm 1986 có người Nga đi cùng đoàn cán bộ của BTL HẢI QUÂN từ Hải Phòng vào Đà Nẵng, khi xe đến gần nhà tôi thì bị tai nạn, xe lật xuống cái cầu cạn nươc. May sao không ai bị gì, chỉ có xây xước nhẹ, ông người Nga tên là Anternop chức vụ Đại tá. Thật may sao, lúc đó có anh trai tôi đang lúc về quê nghĩ phép và gặp...toàn là thủ trưởng. Thế là nhà tôi là điểm tạm trú cho đoàn. Hôm đó tôi và ông Anternop trò chuyện thật vui...nhưng phải nhờ qua anh trai tôi phiên dịch. Hiện nay tôi còn 1 dòng lưu bút và 2 bài hát mà ông Anternop ghi đó là Cachiusa và Triệu Hoa Hồng.
Bẵng đi một thời gian lâu, năm 1989 tôi nghe tin ông Anternop lên quân hàm thiếu tướng và ông cũng qua đời trong một vụ tai nạn máy bay tại sân bay Cam Ranh. Thật là buồn, hình ảnh của ông tôi nhớ mãi, những dòng chử bức hình của ông Anternop tôi thường đem ra xem. Rồi tôi có điều kiện sống tại Cam Ranh và suốt ngày được học tiếng Nga, trò chuyện với các bạn.
Nên trong tôi có nhiều ãnh hưỡng văn hóa của Nga thật nhiều, từ cây đàn ghitar, cuốn sách, mẩu chuyện, thơ văn. Và bây giờ tôi vẩn có những người bạn Nga tại Nha Trang thật đáng mến.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn TOM cho bài viết trên:
Cartograph (26-09-2008), hongducanh (26-09-2008), hungmgmi (26-09-2008)