Các chú trên kia chịu khó quá nhỉ, lận sắt vào người như thế, đi ra đường mà gặp giông sét thì coi như toi. Chưa bị trời đánh, đã bị bảo vệ oánh rồi, cũng toi.
Tôi nhớ khi mình là con nít, đứng nghe các bác trong ngành điện ảnh nói về chuyện công nhân ta ăn cắp nguyên vật liệu khi xây dựng Bệnh viện Nhi Thụy điển vào cuối thập niên 70. Các chú Thụy Điển không biết lắp máy quay sao đó, quay được rất nhiều hình ảnh đáng xấu hổ này và dựng một bộ phim tài liệu mang tựa "Không thể sống chung cùng lũ chuột". Nếu bây giờ các bác đặt camera ở chỗ các bác làm, có khi làm được bộ phim hay hơn như thế ấy chứ, đoạt giải như chơi.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|