View Single Post
  #33  
Cũ 15-09-2008, 12:01
nguyenthuhanh82's Avatar
nguyenthuhanh82 nguyenthuhanh82 is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 63
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 43 lần trong 24 bài đăng
Default

Mình cũng đồng ý với ý kiến vế công khai tài chính như thế này. Nhưng hình như đến tháng 8 và tháng 9 thì chắc bác thủ quĩ bận rộn quá - hoặc n3 chưa có hoạt động gì nên thấy bác tay hòm chìa khóa im hơi lặng tiếng. Em ở xa nhưng cũng còn nhớ dịp này đang là trung thu ở Việt Nam, không biết các bác có tố chức hoạt động nào cho các bé thiếu nhi không nhỉ? Nhắc đến trung thu lại thấy buồn quá buồn quá. Vì không còn được ở Việt Nam, đi chơi ngắm phố phường, ăn bánh trung thu. Vừa rồi có 1 người bạn có người nhà sang thăm được ăn bánh, làm mình nhớ Việt Nam quá chừng. Mong sớm được trở về, Việt Nam ơi. Khi chưa đi xa nhiều lúc thấy có những thứ xung quanh sao thật bình thường, có khi mình quên nó. Khi ở xa rồi mới thấy cô đơn lạnh lẽo và nhớ mong: những món ăn, những đường phố, hàng cây...Cám ơn tất cả các bạn - những người ở Việt Nam cung cấp thông tin ở Việt Nam cho những du học sinh. Nhờ có thể đọc các báo mạng từ Việt Nam như trang web này hoặc một số các báo khác mà chúng tôi biết được tin tức. Tôi cảm ơn và yêu quí các bạn vô cùng
__________________
Tôi không được hoan nghênh

Thay đổi nội dung bởi: nguyenthuhanh82, 15-09-2008 thời gian gửi bài 12:04
Trả lời kèm theo trích dẫn