Tàu Mir-1 và Mir-2 đã kết thúc Giai đoạn một của việc nghiên cứu hồ Baikal, hồ sâu nhất thế giới, một nhà hoạt động môi trường thông báo hôm thứ tư 10/09/2008.
Tính tới thời điểm này, hai con tàu đã lặn xuống 52 lần. Phó Chủ tịch quỹ bảo tồn Hồ Baikal, ông Mikhail Borzin cho biết giai đoạn hai của chuyến thám hiểm sẽ bắt đầu và năm 2009.
Một phát ngôn viên của quỹ bảo tồn cho hay, hôm thứ hai 08/09/2008, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những thùng chứa quân trang từ những năm 1920.
"Một số thùng chứa quân trang được tìm thấy ở độ sâu cỡ 300m", theo lời người phát ngôn viên, ông cũng nói thêm rằng các tàu lặn đã làm việc tại khu vịnh Listvennichny, và mang những chiếc thùng này lên mặt nướcvà những gì chứa trong đó sẽ đượ các chuyên gia vũ khí kiểm tra.
Tuần trước, tàu Mir-1 và Mir-2 lặn xuống đáy hồ Baikal để tìm kiếm vàng của Đế quốc Nga do đô đốc Bạch vệ Alexander Kolchak tẩu tán bị chìm vào mùa đông năm 1919-1920.
Một số sĩ quan Bạch vệ nói nhiệt độ mặt băng là âm 60 độ C và số vàng bị chìm xuống khi mùa xuân tới và băng tan. Song hai tàu ngầm không hề tìm thấy châu báu dưới đáy hồ.
Một nhà nghiên cứu lâu năm thuộc Viện Nghiên cứu Lịch sử, khoa Siberia thuộc Học viện Khoa học Nga, Dmitry Simonov trước đó cũng nói: "Có thể hồ Baikal có chứa vàng, nhưng nó không có mối liên hệ với số vàng của Đế quốc Nga trong tay của Kolchak."
Baikal, được gọi là Biển Thánh tại vùng địa phương vì kích thơpcs và vẻ đẹp của mình, là hồ sâu nhất và "già" nhất thế giới, với tuổi thọ cỡ khoảng 25 triệu năm. Hồ chứa khoảng 20% lượng nơpcs ngọt của Trái Đất và chứa hệ sinh thái với hàng trăm loài động thực vật độc nhất vô nhị.
Chuyến thàm hiểm kéo dài hai năm, được bắt đầu vào cuối tháng 7 và sẽ bao gồm khoảng 160 lần lặn.
Theo
RIA Novosti