Phim"Người lính giấy" của Nga đoạt giải Sư tử bạc tại Liên hoan Venice 2008
(Tổng hợp từ báo Nga)

LHP Venice vừa kết thúc hôm 6/9/2008 với sự lên ngôi của các nhà làm phim châu Âu. Đạo diễn người Nga Aleksey German(con) đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim "Bumaznyj soldat" (Người lính giấy). Ông nói:"Việc đoạt 2 giải, trong số đó có giải quan trọng thứ nhì (Sư tử bạc) là một thành tựu đáng kể. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến ngài Chủ tịch Liên hoan Marco Muller và Liên hoan phim Venice vì đã mời chúng tôi tham dự".
Ngoài Sư tử bạc, "Người lính giấy" còn được trao giải "Ozella" cho 2 nhà quay phim Maksim Drozdov và Alisher Khamikhodzhaev.
"Người lính giấy" dựng lại 6 tuần trong cuộc đời bác sĩ Daniil Pokrovski, người đảm trách việc chuẩn bị cho những phi công vũ trụ đầu tiên của Liên xô vào năm 1961 tại Baiconur. Ông là người mẫn cảm và có lòng trắc ẩn trước nỗi lo lắng và sợ hãi của những người được huấn luyện và lương tâm luôn bị đè nặng trước mối tình tay ba, với vợ và người tình.
Kịch bản phim do chính Aleksey German viết, các vai chính do Merab Ninidze, Chulpan Khamatova và Anatasya Sheveleva đảm nhiệm.
Đạo diễn phim Aleksey German lý giải về tên bộ phim như sau:"Tên phim dựa vào tên bài hát trong phim của Okudzhva. Bộ phim của chúng tôi làm về một con người mong manh, dễ bị tổn thương và chúng tôi thấy cái tên này rất phù hợp để lấy làm tựa phim". Ông cho biết bộ phim tiếp theo của ông có đề tài hiện đại.