Trích:
Hoa May viết
Dung Quất đêm của bác đẹp quá, lung linh như Cung điện/ Lễ hội ở xứ sở nào đó ...
Ơ, mà sao bác "trên từng cây số" với công trường như vậy?! Em tò mò chút: Bác gái và các cháu có cằn nhằn gì không ạh? hihi 
|
Cảm ơn bác Hoa May đã khen, cái "Cung điện" ấy chính là Nhà máy điện, một trong những phân xưởng quan trọng và được khởi động đầu tiên để cung cấp hơi thông thổi hệ thống ống công nghệ và cung cấp điện để khởi động NMLD.
Bác ạ, chúng em là dân loong toong, nên chỗ nào cũng phải có mặt, làm việc chẳng biết đến thời gian

. Vợ con không cằn nhằn mới là lạ. Nhưng ráng mà chịu! Ai biểu lấy chồng là dân công trường làm chi, hè hè hè....